Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
THƠ MP. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (ĐỒNG XANH THƠ 57)  Sudieptutroi

 

 THƠ MP. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (ĐỒNG XANH THƠ 57)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

THƠ MP. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (ĐỒNG XANH THƠ 57)  Vide
Bài gửiTiêu đề: THƠ MP. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (ĐỒNG XANH THƠ 57)    THƠ MP. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (ĐỒNG XANH THƠ 57)  EmptySat Apr 16, 2011 9:45 pm




      THƠ MP. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (ĐỒNG XANH THƠ 57)

      ĐÊM KHÓ NGỦ
      VIẾT CHO CÁC EM LỚP GIÁO LÝ QUÊ HƯƠNG

      “...Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ...” (Rm10, 10)

      Sẽ là gì?
      Nếu sống một cuộc đời
      hữu sắc vô hương?
      Các em bé nhà quê bảo với tôi rằng:
      Cô ơi, cái nết đánh chết cái đẹp
      Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
      ***
      Đúng rồi em ơi
      Nhưng Chúa nói hay hơn
      Chúa muốn chúng mình tỏa men Kitô
      Tự linh hồn và thân xác
      Nếu Lời Chúa ngự trong lòng rồi
      Mà mình cứ để nằm im bàng bạc
      Thì đến khi nào hạt giống sẽ thành cây?
      ***
      Các em tôi, các em nhỏ thơ ngây
      Chợt nhìn vào mắt nhau, nhìn vào mắt cô tìm Chúa
      Và khi ấy chạm thật lâu, nắm chặt bàn tay mềm như lụa
      Từ các em, tôi thấy tuổi thơ kỳ diệu hiện về
      ***
      Mẹ Maria người phụ nữ đẹp nhất trong Giáo hội hiền thê
      Đang dẫn đưa lớp Giáo lý của chúng tôi dịu dàng trong Chúa
      Ôi Giê su Kitô, chỉ hai tiếng Tình Yêu mà thẳm sâu chan chứa
      Như bọt sóng tung trào bật tiếng nấc của trái tim
      ***
      Biển của Chúa Trời không còn là Biển lặng im
      Biển biết nói biết tận tình rao giảng
      Chân Lý tự Trời Cao không bao giờ đi vào quên lãng
      Như lớp học của chúng mình theo Chúa mãi nghe em?
      Cô muốn nói suốt cuộc đời này: Cô yêu các em!!!
      ***

      Thụy Ứng đêm CN IX TN 06.03.2011




      Tác giả Trần Thị Hồng Nhung



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

THƠ MP. TRẦN THỊ HỒNG NHUNG (ĐỒNG XANH THƠ 57)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters