Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
5 yến vàng …sinh lợi được bao nhiêu ? - Lung Linh Sudieptutroi

 

 5 yến vàng …sinh lợi được bao nhiêu ? - Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

5 yến vàng …sinh lợi được bao nhiêu ? - Lung Linh Vide
Bài gửiTiêu đề: 5 yến vàng …sinh lợi được bao nhiêu ? - Lung Linh   5 yến vàng …sinh lợi được bao nhiêu ? - Lung Linh EmptySat Nov 26, 2011 11:59 pm




    5 yến vàng …sinh lợi được bao nhiêu ???

    Lung Linh





      Thường thường khi chia sẻ đề tài này, các linh mục thường nhấn mạnh tới Tài năng Chúa ban.
      Tài năng ở đây có thể được hiểu là có tài chuyên môn như: vi tính, vẽ, văn nghệ, tổ chức… hoặc được hiểu là có tiền, có khi cả hai.

      Vậy tài năng cũng như tiền bạc, của cải Chúa ban thì phải mang ra để phục vụ anh em, phục vụ cộng đoàn và chia sẻ cho những nguời khó nghèo.

      Nhưng khổ nỗi điều gì trên trần gian này cũng có 2 mặt phải - trái: một bên rực rỡ ánh hòa quang huy chương, một bên sù sì của mặt sau đen tối.

      Lúc đầu, rõ ràng là tôi phục vụ với ý ngay lành..và 5 yến vàng của tôi sinh lời gấp 5 gấp 10…một hiệu quả thật đáng khích lệ.

      Nhưng một thời gian sau, tôi bỗng trở nên nổi tiếng. Thế là tôi chết lịm trong vũng lầy êm ái đó.
      Bình thường, tôi vẫn nhủ lòng mình tôi đang phục vụ..nhưng ẩn núp khéo léo phía sau ánh hào quang thánh thiện, cái tôi âm thầm tự hào về những thành công rực rỡ của mình. Và cứ thế cái tôi âm thầm lớn lên…

      Nhưng rồi, đi tới đâu tôi cũng được tiếng khen bao phủ, khiến cho công cuộc phục vụ của tôi biến chất dần dần – rất êm ả, rất từ từ - khiến cho cái tôi được dịp thổi phồng lên lúc nào không hay…
      Chẳng biết lúc ấy 5 yến vàng của tôi sinh lợi được bao nhiêu..hay là nó lại bị “cơn bão lạm phát Cái Tôi” khiến cho nó rớt giá khủng khiếp.

      Vấn để thức tỉnh để thấy cái tôi ẩn mặt này thực là gay go và đầy gian nan.
      Khi lên đài danh vọng, người ta có 2 thái độ:

      Phần đông, ngủ quên trong chiến thắng hậu quả tai hại là cái tôi âm thầm lớn lên nhưng hễ có ai khen thì ông ta lại giả vờ không dám nhận và trả lời nghe đầy mùi đạo đức: nhờ ơn Chúa mà thôi.
      Một số ít tỉnh táo hơn. Thành công, họ vẫn vui vui nhưng không quan tâm lắm. Nếu ai có khen họ thoải mái cảm ơn, thậm chi còn đùa theo:

      Tớ mà ra tay thì phải biết.
      nhưng trong lòng lại không cảm thấy kênh kiệu.
      Điều gì làm tiêu chuẩn cho 2 thái độ khác nhau như vậy?

      Nhóm thứ nhất thấy mình đã cố gắng, tổ chức, và khi thành công sẽ rất khoái chí còn nếu thất bại sẽ rất nản lòng và khó chịu.

      Nhóm thứ hai cũng tận dụng sự khôn ngoan thế gian để làm cho thật tốt. Tuy nhiên, dù thành công hay thất bại họ đón nhận khá thoải mái.

      Lý do: họ đặt nặng vấn đề sống với Chúa, sống trong Chúa hơn mọi sự trên đời. Đây cũng chính là tiêu chuẩn để phân biệt hai thái độ kể trên.

      Vấn đề con lại tùy thuộc mỗi người. hiện nay tôi có đón nhận và thực sự sống với Chúa, trong Chúa ngay trong lòng mình hay không mà thôi…



    Alpha




Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
 

5 yến vàng …sinh lợi được bao nhiêu ? - Lung Linh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
-
free counters