Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La) Sudieptutroi

 

 Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La)   Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La) EmptyFri Mar 25, 2011 8:50 pm




      Cơ hội để yêu thương

      Đối với tất cả chúng ta, mùa chay thánh là mùa mời gọi,là dịp để ta nhìn lại chính mình, nhắc nhở mình nhìn vào và bước đi cùng Chúa Giê Su trên con đường thương khó khổ đau của Người.
      Mùa chay là dịp cho ta nhận ra và khẳng định tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta qua Người con Thánh Tử Giê Su bằng chính cái chết đau thương của Người ,bằng sự phục sinh vinh hiển của Người.
      Mùa Chay mời gọi ăn năn sám hối, mời gọi ta nhìn vào thẳm sâu trong tâm hồn , biết bao lần ta khép kín lòng mình không để cho hoa quả của Thần khí Chúa hoạt động , đã bao lần ta để cho tư tưởng ,lời nói và việc làm của ta trái ý Chúa , để cho sự thế trần xấu xa chi phối ta.
      Mùa chay mùa mời gọi ta ,là dịp giúp ta chuẩn bị tâm hồn ,thánh tẩy tội lỗi ,xa rời dịp tội để trở về với Chúa , để được thuộc về Chúa hoàn toàn mà tận hưởng ơn lành hồng phúc cứu độ. Là cơ hội tuyệt vời nhất trong năm để mỗi người chúng ta thể hiện cụ thể hơn nữa về tình yêu thương , sự quảng đại ,thứ tha của Chúa trao cho ta qua người anh em quanh ta.
      Mùa chay đang mời gọi từng tín hữu Ki Tô hãy là những chứng nhân tin mừng thật sự.mời gọi ta hãy đến bên Chúa mà tri ân ,cảm tạ , tôn vinh thờ lạy duy nhất một Thiên Chúa Ba Ngôi tình yêu đời đời vĩnh cửu .Mùa chay Thánh mùa của cơ hội để yêu thương , ta khao khát được yêu thương, được thứ tha và Chúa đã Chết đau thương để yêu ta trọn vẹn ,tha thứ mãi mãi cho ta . Chúa cũng mong muốn ta biết yêu và biết thứ tha . Yêu thương và thứ tha không chỉ người thân mà còn phải lan tỏa ra người xung quanh, người xa lạ và yêu thương tha thứ cho cả kẻ luôn manh tâm hại ta và đã hại ta bao lần ngã gục giữa cuộc đời . Mùa chay hãy xé lòng , hãy hiêp thông muôn lòng nên một .
      Biết bao điều Chúa đang nói với chúng ta qua lời của Người . Chúa đang gọi chúng ta ,hãy đến bên những trái tim đang mệt mỏi ,thổn thức âu lo. hãy đồng cảm, chia sẻ với họ những giây phút ấm lòng.
      Biết bao người đang đớn đau ,sầu khổ cần được ủi an, cần đến đôi bàn tay ấm áp đầy tình người của ta. Và chính chúng ta,cuộc sống của ta cũng đầy những ốm đau , phiền muộn ,âu lo ,tội lỗi , ta cần Chúa dường bao, ta khao khát có Chúa đến bên ta nâng đỡ ủi an . Ta vẫn hằng mong mỏi được gặp Người để chính Người sẽ giải thoát , cứu giúp hộ phù .Mùa Chay thánh giúp cho ta nhìn lại mình , ôi đã bao lần trong sự yếu đuối, đã bao lần trong sự sợ hãi phân vân trong sự thất vọng và tuyệt vọng,đã bao lần ta để cho thân xác linh hồn bị giam cầm trong sự tội , là kẻ yếu đuối thấp hèn ,Chính những lúc đó Chúa đứng bên ta , chờ đợi ta ,nhưng mà ta không nhận ra Người , Ta thiếu niềm tin trông cậy,ta không nhận ra tình yêu của Người trao tặng ta như không. Chúa vẫn đứng đó chờ đợi ta, mỏi mòn chờ ta trở về bên Người . Lẽ nào ta vẫn cứ lòng chai dạ đá , tim chẳng biết yêu thương. Chúa vẫn mãi xót thương ta , Chúa muốn ta đến bên Người, muốn ta trao hết cho Người những giam cầm ,những trống vắng , những âu lo sợ hãi , những tội lỗi những bất an để người gánh dùm cho .Chúa vẫn đứng đó trên cây Thánh giá, trong nhà tạm, trong phép nhiệm mầu thánh thể, trong chuỗi kinh , trong thánh lễ, trong lời của Người, trong lời cầu nguyện ,trong người anh em quanh ta , trong thẳm sâu nơi mỗi tâm hồn ta. Vâng Chính Chúa đó đang ngắm nhìn ta , cho ta cơ hội để yêu thương ,được yêu và biết yêu. Chúa đang dõi mắt nhìn ta , những tác phẩm tuyệt mỹ do người sáng tạo , mang hình ảnh của Người được đón nhận Thần khí của Người để ôm ấp ta trong trái tim của Người , để thấy rõ mọi nhu cầu của ta , để yêu thương ta như không, để sẵn lòng đáp trả những ước muốn của ta trong yêu thương. Chúa của ta Thiên Chúa của tình yêu , luôn tạo cơ hội cho ta yêu thương , trao tặng bình an khi ta âu lo sợ hãi, an ủi ta khi ta đớn đau nhục nhã ngã quỵ giữa dòng đời . Khi trái tim ta rỉ máu Chúa đã dùng máu Thánh nơi trái tim ngài để ôm ấp chữa lành . Ta có thấy chăng , trên cây thánh giá Chúa Giê Su Ki Tô đang dang rộng vòng tay đón chờ tất cả chúng ta trở về bên Người , khát khao ôm trọn tất cả chúng ta đi vào quỹ đạo tình yêu của Người . Người sẽ cho ta tất cả ,ngay cả khi và bao lần ta làm cho Người bị tổn thương.
      Chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa vì Chính mùa chay Thánh đang mở ra cho chúng ta cơ hội yêu thương , biết yêu và được yêu. quả thật chỉ có trong Đức Giê Su Ki Tô tình yêu mới toàn vẹn ,tuyệt đối .Chính Người đã từ bỏ một nơi tuyệt vời nhất để đến với chúng ta, chỉ vì yêu Người đã chịu nhục nhã , khổ đau để cứu lấy chúng ta , chỉ có yêu mà Người đã đánh đổi mạng sống của Người cho chúng ta , để cho ta có cơ hội yêu thương. Chính hôm nay đây Người đang mời gọi , đi tìm chúng ta những người con hoang đàng trở về bên Người bằng cách từ bỏ đi trong ta những đam mê tội lỗi thấp hèn,từ bỏ đi những cái tôi đeo bám trong ta . Người đang mời gọi ta hãy đón lấy tình yêu của Người trao tặng và cũng hãy chia sẽ tình yêu đó cho tất cả mọi người bằng sự hy sinh , quảng đại thứ tha , bao dung giữa cuộc đời.
      Lạy Chúa là Thiên Chúa của con , Đấng cứu độ con ,Chúa luôn biết con cần đến Chúa , con yếu đuối mỏng manh, xin nâng đỡ con trên mọi nẻo đường đời , xin cho con hết lòng tin tưởng cậy trông phó thác mọi sự trong tay Chúa , xin cho con biết hiền lành và khiêm nhường , sống trong hoa quả thần khí Chúa , xin cho con biết nhận ra ,Chúa luôn mở cho con con đường , nguồn mạch của tình yêu đó là biết yêu và được yêu vì yêu thương sẽ là cơ hội cho con được chạm đến ơn cứu độ của Người. A men

      Maria Xuyến (sông la)



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Lệ Ngọc
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 139
Điểm NHIỆT TÌNH : 249
Ngày tham gia : 04/03/2010
Job/hobbies : -
Tâm trang : Bình thường

Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La) Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La)   Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La) EmptySat Mar 26, 2011 10:01 pm




    Code:
    Biết bao điều Chúa đang nói với chúng ta qua lời của Người . Chúa đang gọi chúng ta ,hãy đến bên những trái tim đang mệt mỏi ,thổn thức âu lo. hãy đồng cảm, chia sẻ với họ những giây phút ấm lòng.

    Làm seo biết được anh?



    Lệ Ngọc




Về Đầu Trang Go down
 

Cơ hội để yêu thương- Maria Xuyến (Sông La)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: "(¯`·.º-:¦:-..:. THÔNG TIN.:..-:¦:-º.·´¯)" :: CLC :: PHÚT HỒI TÂM - THAO LUYỆN NHẸ NHÀNG

-
free counters