PeterLuong Admin


Giới tính:  Tổng số bài gửi: 662 Điểm NHIỆT TÌNH: 1835 Ngày tham gia: 17/08/2009 Đến từ: Peterluong80@yahoo.com Job/hobbies: I Love You Jesus
 | Tiêu đề: DÁNG XƯA CỦA NS GIA KIỆM Tue Sep 29, 2009 7:02 pm | |
| | | |
|
TranNam THƯỢNG VIỆN

Giới tính:  Tổng số bài gửi: 352 Điểm NHIỆT TÌNH: 572 Ngày tham gia: 22/08/2009 Đến từ: HaNoi Tâm trang: Rối bời
 | Tiêu đề: Re: DÁNG XƯA CỦA NS GIA KIỆM Wed Oct 21, 2009 10:03 pm | |
| |  | |  | |
Ca từ rất đi vào lòng người: "Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới" Minh Quân hát bài này hay hơn bất kỳ ai hát mà mình đã nghe qua! Chú NS Thế Thông, NS gk tài năng thật!
Peter ơi. Post tiếp đi!
| |  | |  | |
|
CaoTuong THƯỢNG VIỆN

Giới tính:  Tổng số bài gửi: 338 Điểm NHIỆT TÌNH: 478 Ngày tham gia: 08/09/2009 Đến từ: Singapore Job/hobbies: Abroad Student
 | Tiêu đề: Re: DÁNG XƯA CỦA NS GIA KIỆM Wed Oct 21, 2009 10:19 pm | |
| |  | |  | |
| AFVN đã viết: | Ca từ rất đi vào lòng người: "Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới" Minh Quân hát bài này hay hơn bất kỳ ai hát mà mình đã nghe qua! Chú NS Thế Thông, NS gk tài năng thật!
Peter ơi. Post tiếp đi! |
Mình có cùng cảm nhận với AFVN ở cảm xúc này "Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới" Còn gì bằng phải không? Các girl đừng nghĩ rằng, chúng mình đến với các bạn để các bạn vui, còn con trai không cần con gái ghé thăm sao?! NS. Thế Thông đã nói giùm bọn mình "Những chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tới"
--------
| |  | |  | |
|