Quang Huy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 233 Điểm NHIỆT TÌNH : 654 Ngày tham gia : 14/09/2009 Đến từ : Gia Kiệm - Đồng Nai Job/hobbies : Nghe Nhạc Và Đi Du Lịch Tâm trang : Happy
| Tiêu đề: Lạy Chúa, Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện Thu Mar 03, 2011 3:34 pm | |
| | | | | |
|
Người ta thường cầu nguyện là để xin ơn, điều này rất đúng vì Chúa là Cha luôn yêu thương quan phòng cho con cái của Ngài, chúng ta cầu nguyện để phó thác những nỗi khó khăn, đau khổ cho Ngài. Trong Tin Mừng chúng ta thấy đầy những trình thuật nói về việc người ta kêu cầu Chúa trừ quỷ, chữa bệnh và Chúa đã ra tay cứu chữa họ: Chúa chữa anh mù Bartimê, người đầy tớ của viên sĩ quan người Rôma, chữa bệnh cho con gái của người đàn bà xứ Canaan…. có điều là nếu chúng ta cầu nguyện chỉ là để xin ơn thì chúng ta mới chỉ dừng lại ở chỗ coi Thiên Chúa như một vị thần hay làm điều thiện. Vì nếu Thiên Chúa chỉ có mặt trong những sứt mẻ của cuộc đời thì Ngài mãi là một điều tốt giữa trăm ngàn điều tốt khác mà chúng ta sẽ sớm chán ngán. Chúng ta có thói quen là cứ đi tìm Chúa trong những nơi sứt mẻ của cuộc đời. Khi không còn biết nói gì, chúng ta mới kêu lên: lạy Chúa. Khi thất vọng không tự mình tìm được công bằng và bình an, chúng ta mới cầu cứu đến Ngài. Khi cô đơn hay thất vọng nặng nề trong lòng và trên vai, chúng ta mới đi tìm Người an ủi. Quả đúng Thiên Chúa là thành lũy, là đá tảng và là sức mạnh cho chúng ta, chúng ta đều cảm nghiệm thấy điều ấy:
“lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. (Tv 18, 3; 27,1; 59,10)
Tuy nhiên đừng biến Ngài thành những câu trả lời cho những vấn đề nan giải, thành chiếc phao cứu sinh cho chúng ta bám vào trong cơn giông bão, và chúng ta sẽ vội quên ngay khi trời quang mây tạnh. Cầu nguyện đích thực là cầu nguyện với Chúa trong tâm tình của một người con: gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại, cầu xin với Ngài trong lúc đau khổ, cũng như khi hạnh phúc, khi vui cũng như khi buồn, cho chính mình cũng như cho anh chị em. Mặt khác, Chúa Giêsu dạy chúng ta trong kinh lạy cha “xin cho ý Cha được thể hiện” nhưng nếu trung thực với chính mình, ta phải thừa nhận rằng đã nhiều lân chúng ta nói rằng: “xin cho ý con được thể hiện”. chúng ta thường sắp xếp trong trí khôn những gì là tốt nhất theo suy nghĩ của mình: công việc, sức khỏe, sự an toàn, tình yêu … rồi ta cầu xin Thiên Chúa cho ta những điều như mong muốn. Cầu nguyện đã trở thành một phương tiện thỏa mãn những mục đích riêng của chúng ta. Đúng ra, chúng ta phải cầu nguyện để mọi sự theo ý Chúa sau khi đã cố gắng hết mình.
Có một bạn giáo lý viên đã hỏi tôi để làm thế nào có thể dễ dàng cầu nguyện hay để có thể cầu nguyện sốt sắng được. Tôi thực sự lúng túng không biết trả lời thế nào, bởi vì cầu nguyện là một ân huệ của Thánh Thần, trước khi là một hoạt động của con người: “có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8, 26 - 27). Đó là lý do mà chúng ta thường hay hát hay đọc kinh Chúa Thánh Thần khi làm việc đạo đức nào đó, xin các bạn ý thức hơn khi cầu xin cùng Chúa Thánh Thần để đó không chỉ là một thói quen. Trong kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình, xin được chia sẻ với các bạn hai điều kiện cần thiết để có thể cầu nguyện:
| 1. Lòng Khao Khát Chúng ta khó cầu nguyện hay cầu nguyện khô khan vì chúng ta chưa có lòng khao khát gặp Chúa. Nếu chúng ta có lòng khao khát gặp Chúa thực sự, chắn Chúa sẽ đáp trả hơn cả lòng mong đợi của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy cầu nguyện lôi cuốn như thế nào.
2. Sự Thinh Lặng Nội Tâm Đời sống chúng ta hôm nay đang đánh mất khả năng giữ thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa. Chúng ta có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều điều để tính toán, quá nhiều thứ để nghe và nhìn. Trong kinh nghiệm của đời sống cá nhân chúng ta thấy rõ điều này. Chúng ta sợ thinh lặng, khi đợi chờ một ai đó hay ở một mình chúng ta phải bật nhạc lên cho … đỡ cô đơn. Trong đợt trại nọ, tôi đã có lần hỏi một bạn trai là tại sao lúc nào cũng thấy nghe nhạc trên điện thoại. Bạn ấy đáp: “không có nhạc em không chịu được, nó đơn điệu làm sao ấy”. Tôi cũng thích nghe nhạc lắm, và quả thật là âm nhạc giúp cho đời sống con người thêm phong phú nhưng không thể giữ thinh lặng cũng là một cách đánh mất một khía cạnh quan trọng và phong phú của cuộc sống. Các bạn thử xem.
Xin kết bài chia sẻ bằng lời nhắn nhủ của ĐHY Mercier vĩ đại: “hằng ngày, hãy dành một số lúc…nhắm mắt trước những gì thuộc về giác quan và bịt tai trước những ồn ào của thế gian, để đi vào chính tâm hồn bạn. ở đó trong sự thánh thiện của linh hồn được rửa tội là đền thờ của Chúa Thánh Thần hãy thân thưa: “lạy Chúa Thánh Thần, người yêu của linh hồn con, con thờ lạy Ngài. Xin hãy soi sáng con, hướng dẫn con, thêm sức cho con, an ủi con… xin giúp con biết được thánh ý Ngài”.
| | | | | |
|