Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước Sudieptutroi

 

 X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước   X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptyTue Feb 22, 2011 7:12 am






      X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước 9899431219385901
      X KỶ .


      X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước 081123090923-717-977
      Đâu giống áo quần đem cho nhau mượn .
      Đâu như bạc tiền dễ đếm trao tay
      Và dẫu cho phải mất trắng đêm nay
      Anh cũng thức chứng minh điều đã nghĩ .

      Ai đó nói : Tình yêu không ích kỷ
      Là chưa hề nếm trải nỗi yêu thương
      Nếu xa nhau lòng chẳng thấy vấn vương
      Chẳng nhung nhớ , tất người dưng mới phải .

      Anh nhớ lời em chẳng thèm tự ái
      " Có ai yêu ích kỷ giống như anh
      Anh có cái kiểu yêu chua như chanh
      Xót như giấm , gắt như hành quá lứa ..."

      Nhưng anh thấy lòng mình luôn đốt lửa
      Khi liếc ngang , em cười nụ với người
      Từng nói rằng : em chỉ của anh thôi !
      Sao đem phát nụ cười ... lung tung thế ?

      Còn bao việc rõ ràng anh không thể
      Đem em ra chia sẻ bất kỳ ai
      Có thức khuya mới biết được đêm dài
      Có thương nhớ mới biết điều .... đau đớn .

      Tình yêu ơi , sao mãi người chẳng ... ớn ?
      Vẫn ngày ngày lẽo đẽo bước chân theo
      Và mặc cho em cáu gắt hò reo :
      Anh ích kỷ !
      { Viết tắt bằng : X kỷ , }
      Anh nghĩ là :
      X chỉ của riêng ta . { * }
      Thế là em chắc chắn khó rời xa .

      22 - 02 -2011 .

      { * } X kỷ - ký hiệu viết tắt từ ngữ ÍCH KỶ theo cách tuổi teen hiện nay thường dùng . Bài thơ giải thích ký hiệu " X kỷ " dưới góc nhìn khác :
      X : ký hiệu toán học chỉ đại lượng không xác định .
      Kỷ : tôi - ngôi thứ nhất số ít từ Hán Việt { Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân } .
      X kỷ giải thích vui là : X của tôi .


      Nguyễn Xuân Phước






    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước   X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước EmptyTue Feb 22, 2011 9:01 pm




    Chú Nguyễn Xuân Phước đúng là tâm lý với tuổi teen và quan tâm đến thế hệ con cháu! "X kỷ" là ích kỷ Laughing



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

X kỷ - Thơ- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters