Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ Sudieptutroi

 

 Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ Vide
Bài gửiTiêu đề: Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ   Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ EmptySun Feb 20, 2011 4:17 pm




      CLCgk nhận được một tập thơ Quên & Nhớ, Nxb. Văn Nghệ, năm 2009, của tác giả Lê Quang Thắng từ Tp. Hcm gửi đến. Sau đây mời quý vị cùng các bạn thưởng thức tác phẩm:

      DIÊU BÔNG và NỖI NHỚ

      Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ F_286456
      Tôi là kẻ dại khờ giữ chút tuổi thơ còn lại
      Để một đời đi tìm lá Diêu Bông
      Ao ước đơn côi được làm ngọn gió
      Bay bốn phương trời tìm lá cho em.

      Và chỉ có em mới biết ở phương nào
      Cành lá ấy là một đời hư ảo
      Không có Diêu Bông làm sao tìm được lá
      Không gieo mầm sao có lá cho em.

      Dẫu biết thế không mong tìm được lá
      Tôi chỉ tìm chút ký ức ở trong tôi
      Phút phiêu lãng nỗi buồn vô cớ
      Xin đừng buồn Diêu Bông, Diêu Bông…
      Tháng 5/1999


      GIÓ

      Em như một ngọn gió
      Từ Bắc thổi vào Nam
      Vô tình anh bắt được
      Thoang thoảng mùi dạ lan

      Ngọn gió như câu hát
      Đưa anh vào bình yên
      Bất chợt anh choàng tỉnh
      Ngọn gió giờ nơi đâu?

      Ngọn gió thật êm đềm
      Đưa thuyền ra khơi xa
      Dẫn thuyền về bến đỗ
      Gió rì rào thông reo

      Những lúc gió nổi giận
      Gió trở thành bão giông
      Cuốn đi bao mong ước
      Mất mát và đau thương…

      Anh chỉ là bóng mây
      Nương nhờ trên đầu gió
      Lang thang giữa bầu trời
      Em ở đâu? Gió ơi!

      Tháng 7/2006

      Lê Quang Thắng





    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
sông la
Cấp Bậc:
Cấp Bậc:
sông la

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Điểm NHIỆT TÌNH : 20
Ngày tham gia : 19/01/2011
Job/hobbies : nhà thơ

Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ   Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ EmptySun Feb 20, 2011 4:50 pm




    Cảm ơn anh dân chài và bạn lê quang thắng về bai thơ nhé , quả thật mình rất thíchnhững bài thơ đa dạng ở trang này , vì nó mang nét đặc trưng của người công giáo làm thơ .
    mình xin chia sẻ một điều thế này , có một lần mình đi tham dự câu lạc bộ thơ của người công giáo , có một vị nói như vầy "thơ gì mà bài nào cũng nói về Chúa không à ", điều đó cũng làm cho mình về suy nghĩ rất nhiều .



    sông la




Về Đầu Trang Go down
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ   Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ EmptySun Feb 20, 2011 4:53 pm




    Xin chào tác giả Sông La... gửi bài mới cho website nhé!

    Thân chào nữ thi sĩ



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
sông la
Cấp Bậc:
Cấp Bậc:
sông la

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 19
Điểm NHIỆT TÌNH : 20
Ngày tham gia : 19/01/2011
Job/hobbies : nhà thơ

Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ   Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ EmptyMon Feb 21, 2011 12:05 am




    Anh dân chài ơi , xin lỗi nhé vì du xuân quá lâu , thôi cho sông la nợ nhé vì :" Tháng giêng là tháng ăn chơi ". hi hi giỡn chút chơi mình sẽ cố gắng



    sông la




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ   Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Thơ Lê Quang Thắng- Trích tập Quên và Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters