Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước Sudieptutroi

 

 Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước   Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước EmptySat Feb 12, 2011 10:02 pm




      Có một ngày ta gọi nhau ...........


      Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước First-kiss-of-cupid
      Có một ngày ta gọi nhau : Tình nhân
      Lau bụi phủ con tim từng thổn thức
      Ai hóa đá cho lòng người nhói nhức
      Ai đi rồi thoảng gió vẫn thơm hương ?

      Môi anh còn đọng nhớ tóc em vương
      Biển vẫn hát khúc tình ca tha thiết
      Em trôi dạt phương trời nào mải miết
      Kịp nhớ về một thưở đã đan tay ?

      Anh tìm em giữa lộng gió chiều nay
      Sao biển rộng chỉ cánh buồm đơn lẻ
      Hay chẳng lẽ cuộc đời ta không thể
      Thoát ra ngoài trầm tích những cô đơn ?

      Ta nói rằng :
      " Hãy cố yêu nhau hơn "
      Cả thói xấu lẫn với điều đẹp tốt
      Anh chẳng cả tin , em đừng dại dột .
      Thì lẽ đâu ta đánh mất Địa đàng .

      Vậy mà anh khờ dại như Adam
      Em vẫn giống Eva - tham lam quá .
      Khi đã khiến trái tim nhau hóa đã
      Ngọn lửa nào thắp lại nỗi tin yêu ?

      Để hàng năm cứ vào mỗi buổi chiều
      Valentine 's Day .
      Lòng khát khao tìm lại được bàn tay
      Từng ủ ấm đời nhau ngày rét giá
      Nhưng anh biết chẳng bao giờ có cả
      Lễ Tình Nhân ,
      Nhác nhở những xưa xa
      Tình nhân ơi !
      Tiếng gọi đã đi qua .

      Valentine ' day 2011.

      Nguyễn Xuân Phước



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
Góc Phố
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 457
Điểm NHIỆT TÌNH : 1330
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : student

Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước   Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước EmptyMon Feb 14, 2011 9:04 am




    Ai có thơ tình nhân hay như vầy post lên nhé! thanks



    Góc Phố




Về Đầu Trang Go down
 

Có một ngày ta gọi nhau ...-Valentine' day- Nguyễn Xuân Phước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Tình-
free counters