Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn Sudieptutroi

 

 MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Teresa
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Teresa

Tổng số bài gửi : 283
Điểm NHIỆT TÌNH : 571
Ngày tham gia : 14/11/2009

MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn Vide
Bài gửiTiêu đề: MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn   MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn EmptyWed Feb 09, 2011 2:21 pm




    MẤT CHA
    Sáng tác: Lm Pr Trọng Khẩn
    Ca sĩ: Lm Nguyễn Sang



          Bỗng một ngày, cha tôi lìa xa tôi.
          Bỗng một ngỳa cha tôi lìa bỏ cuộc đời.
          Cha ơi một ngày mất cha, con biết đi về đâu.
          Con gục đầu chỉ thấy đêm đen,
          con gục đầu chỉ thấy đêm đen.

          Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi.
          Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi.
          Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi.
          Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.

          Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng,
          Bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này.
          Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha.
          Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi,
          Đôi dòng lệ tuôn mãi ko ngưng.

          Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi.
          Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi.
          Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi.
          Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.

          Bỗng một ngày khăn tang sầu héo hắt.
          Bỗng một ngày khăn tang che dấu mặt người.
          Cha ơi giọt lệ ước mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu.
          Con chẳng còn những tiếng ru xưa,
          Con chỉ còn vầng trán khăn tang.

          Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi.
          Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi.
          Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi.
          Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.



    Teresa




Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 87
Điểm NHIỆT TÌNH : 140
Ngày tham gia : 12/12/2009
Đến từ : Gia kiem
Job/hobbies : -
Tâm trang : -

MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn   MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn EmptyThu Feb 10, 2011 9:53 pm




    Bài nay cảm động quá! Cám ơn người đăng bài này



    ThuyTrang




Về Đầu Trang Go down
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn   MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn EmptySat Feb 12, 2011 8:47 pm




    Nghe bài này chú nhớ ngày bố chú ra đi lắm, và chú muốn khóc như thể chưa được khóc.



    TTH




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn   MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

MẤT CHA - Lm Pr Trọng Khẩn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: 
SỐNG ĐẸP
-
free counters