Dân Chài Cấp bậc: Quản Lý
Giới tính : Tổng số bài gửi : 354 Điểm NHIỆT TÌNH : 920 Ngày tham gia : 30/12/2010 Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn Job/hobbies : Truyện Ngắn Tâm trang : So So
| Tiêu đề: CÁI CA LỦNG- Truyện ngắn- Vũ Thuỷ Fri Feb 04, 2011 6:28 am | |
| | | | | |
CÁI CA LỦNG
Bé Ngân lúc sinh ra là một bé gái xinh xắn đáng yêu, ba mẹ rất hãnh diện về Ngân. Khi Ngân bắt đầu tập đi lững chững trong nhà, cũng là vào đợt Ngân bị sốt tê liệt. Ba mẹ hết sức chạy chữa, nhưng Ngân đã bị teo hai chân không thể đi đứng được như những đứa trẻ hàng xóm. Ba bảo mẹ hẳng ở nhà để chăm sóc cho Ngân, một mình ba sẽ cố gắng làm việc nuôi cả nhà…
Ngân vô tư chả biết gì, mẹ dạy Ngân hát và dạy Ngân múa bằng hai bàn tay nhỏ nhắn. Trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng hát trong trẻo, cao vút của Ngân. Ba đi làm về rất trễ, nhưng hôm nào cũng chơi với Ngân cho đến giờ Ngân đi ngủ. Cô bé biết nói: “I love you” với ba mẹ, rồi Ngân giục ba mẹ nói “Say you love me”. Ba mẹ vui lắm!...
Năm ấy, Ngân lên sáu tuổi, Ngân bắt đầu nhận ra mình khác với cu Bi và bé Mi-na nhà hàng xóm. Tụi nó chạy nhảy thật là tự do, còn Ngân cứ phải bò lê trong nhà như em bé mới sanh. Mẹ bận rộn với em bé chẳng còn giờ để hát và múa với Ngân nữa. Ngân thường ngồi thui thủi một mình ở ngoài sân, nhìn lũ trẻ hàng xóm chạy nhảy. Mẹ thấy Ngân buồn, mẹ bày trò chơi đồ hàng cho Ngân. Nhưng Ngân vẫn buồn…
Một hôm, mẹ lấy hai cái ca nhựa, bỏ vào đấy một ít đất rồi vùi vào trong mỗi cái ca một củ hành tím đã mọc mầm. Mẹ chỉ cách cho Ngân tưới nước cho cây hành. Mỗi ngày cô bé tưới cây, rồi nghiêng đầu ngắm những cọng hành ló dần lên khỏi mặt đất một cách thích thú. Nhưng hai tuần sau, cô bé nhận ra rằng: một cụm hành càng lớn càng xanh tốt, còn bụi kia lá đang xanh cứ héo úa dần. Một buổi sáng, cô bé đem hai cái ca trồng hành tím ra tưới nước, Ngân thấy cụm hành lá vàng cuối cùng đã chết dúm. Cô bé gọi mẹ, chỉ vào câyh hành và nói:
- Mẹ ơi, cụm hành này héo vàng hết rồi mẹ ơi!
Mẹ ngồi xuống, moi hết đất và hai củ hành trong cả hai cái ca ra bỏ vào thùng rác. Mẹ đưa cái ca có cụm hành mọc xanh tốt cho Ngân xem, mẹ hỏi:
- Con có thấy cái ca này bị lủng một lỗ ở dưới đáy không?
Cô bé đáp:
- Đúng rồi, mẹ ạ! “
Mẹ bảo:
- Khi con tưới nước nhiều, nước sẽ thoát ra ngoài qua cái lỗ lủng ấy. Cụm hành của con không bị úng nước nên mọc lên xanh tốt.
Mẹ đưa cái ca trồng cụm hành úa vàng cho Ngân xem, cô bé nhìn thật kỹ nhưng không thấy cái lỗ thủng nào cả. Ngân nhìn mẹ:
- Cái ca này không có bị lủng mẹ ạ!
Mẹ mỉm cười:
- Đúng rồi! Cái ca này không có lỗ thủng, khi con tưới nước hơi nhiều, nước ở trong ca làm úng thối củ hành con ạ! Có những đồ vật tuy đã hư hỏng, như cái ca lủng này, vẫn có ích! Con tuy không chạy nhảy được như các bạn, nhưng con vẫn có thể múa và hát hay làm cho cả nhà ta vui vẻ, con không biết sao!
Ngân nhìn mẹ, cô mỉm cười gật đầu với mẹ. Từ đó cô bé luôn vui vẻ ca hát cho cả nhà nghe…
12/12/2010
Tác giả Vũ Thủy (Vườn Ô-liu, Dunglac.org)
| | | | | |
|
Paul THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 320 Điểm NHIỆT TÌNH : 491 Ngày tham gia : 15/01/2010 Đến từ : HCMC Job/hobbies : IT Tâm trang : Fun
| Tiêu đề: Re: CÁI CA LỦNG- Truyện ngắn- Vũ Thuỷ Sun Feb 06, 2011 8:08 am | |
| | | | | |
" tuy không chạy nhảy được như các bạn, nhưng con vẫn có thể múa và hát hay làm cho cả nhà ta vui vẻ, con không biết sao! "
Sao lại thế được, Sốt tê liệt không chạy nhảy được vậy mà có thể "múa" sao?!
| | | | | |
|
Kathy THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 340 Điểm NHIỆT TÌNH : 607 Ngày tham gia : 20/09/2009 Đến từ : England Job/hobbies : Student Tâm trang : Lonely
| Tiêu đề: Re: CÁI CA LỦNG- Truyện ngắn- Vũ Thuỷ Mon Feb 07, 2011 10:26 pm | |
| | | | | |
Làm cái ca lành ngon hơn cái ca lũng, cái ca lũng thường thì bị thiên hạ bỏ đi không thương tiếc đâu, trồng hành thì người ta thời nay không trồng đâu, ra chợ mua không à.
Tuy nhiên, lời khuyên của người mẹ có giá trị, chỉ tội cho bé Ngân
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CÁI CA LỦNG- Truyện ngắn- Vũ Thuỷ | |
| | |
|