Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Chú Mèo Cụt Chân- Truyện ngắn- Hoa Mặt Trời Sudieptutroi

 

 Chú Mèo Cụt Chân- Truyện ngắn- Hoa Mặt Trời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Chú Mèo Cụt Chân- Truyện ngắn- Hoa Mặt Trời Vide
Bài gửiTiêu đề: Chú Mèo Cụt Chân- Truyện ngắn- Hoa Mặt Trời   Chú Mèo Cụt Chân- Truyện ngắn- Hoa Mặt Trời EmptyMon Jan 31, 2011 9:56 pm




      CHÚ MÈO CỤT CHÂN

      (Dành cho thiếu nhi)

      Con mèo tam thể của bà ngoại đẻ được bốn chú mèo xinh xắn. Túc Xuân thích lắm, ngày nào cũng sang thăm bà ngoại và thăm bốn chú mèo con. Bé phát hiện ra chú mèo trắng chỉ có 3 bàn chân, cái chân trước bên phải của mèo trắng không có bàn chân. Túc Xuân thương chú mèo cụt chân này lắm! Cô bé làm một cái nơ đỏ đeo vào cổ cho nó. Mỗi chiều, mẹ đón Túc Xuân ở trường mẫu giáo về, Túc Xuân tắm rửa sạch sẽ rồi sang nhà bà ngoại. Cô bé lại chơi với chú mèo cụt chân cho đến khi mẹ đón về mới thôi.


      Khi bốn chú mèo con đã lớn, bà ngoại bảo phải đem cho bớt hàng xóm. Túc Xuân buồn lắm, cô bé thủ thỉ với bà ngoại:


      - Bà ngoại ơi! Bà để dành con mèo cụt chân cho con nhé! Nhỡ người ta không thương nó thì sao?


      Bà Ngoại mừng lắm, xoa đầu Túc Xuân bảo:


      - Cháu bà ngoan lắm! Cháu còn nhỏ đã biết thương yêu loài vật! Bà cháu mình cùng nuôi nó nhé!


      Mỗi buổi chiều, Túc Xuân uống sữa, cô bé để lại một chút trong hộp, rồi mang sang nhà bà ngoại cho chú mèo cụt chân uống. Chú mèo trắng xinh xắn với cái nơ đỏ ở cổ cứ quấn quít quanh cô chủ nhỏ. Thỉnh thoảng Túc Xuân xin phép bà ngoại cho bé đem chú mèo cụt chân về nhà mình chơi.


      Hôm ấy, Túc Xuân đang loay hoay đổ sữa từ trong hộp ra đĩa cho mèo uống, thì nghe tiếng chú mèo cụt chân kêu lên tru tréo. Cô bé chạy vào nhà bếp, thấy mèo ta đang quặp chặt một con chuột nhắt bằng cả cái chân lành và cái chân cụt. Túc Xuân vỗ tay hoan hô chiến công đầu tiên của chú mèo yêu quý. Cô bé la lên:


      - Mẹ ơi, con mèo cụt chân cũng biết bắt chuột nè mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!


      Khi thấy con chuột nhắt đã nằm đơ ra dưới đất, vẻ mặt của chú mèo cụt chân thật tức cười. Mặt chú ngờ nghệch ra như không hiểu tại sao con chuột lại không nhúc nhích nữa. Rồi như hiểu được điều gì, chú kêu lên “Ngoeo! Ngoeo!” ra chiều đắc ý lắm. Chú hùng dũng đi về phía cô chủ nhỏ của mình, dụi dụi cái đầu vào chân cô chủ.


      Mẹ dắt Túc Xuân và chú mèo cụt chân đi tắm, cả hai vui đùa dưới vòi sen mát mẻ…


      Tác giả Hoa Mặt Trời
      (Vườn Ô-liu 21, Dunglac.org)



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
 

Chú Mèo Cụt Chân- Truyện ngắn- Hoa Mặt Trời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG VĂN :: Truyện Ngắn
-
free counters