Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Sudieptutroi

 

 MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyFri Jan 28, 2011 10:10 pm




      MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II

      MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Xuan16
      Chỉ một phần trái đất với mùa xuân
      Có những phần là tuyết rơi, sa mạc
      Nơi mùa xuân, có người vui ca cung nhạc
      Cũng có trẻ thơ đi khất thực từng nhà.

      Tôi ở nơi này đang có mùa xuân
      Bạn ở phương xa mong nhớ quê nhà
      Bạn nhớ hoa mai, bánh chưng ngày tết
      Hỏi có xuân chăng trong mắt mẹ già?

      Mùa xuân thiên nhiên, đất trời xoay vận
      Mùa xuân lòng người đến thật hay không?
      Chỉ có tình Ngài sâu thẳm, mênh mông
      Ban cả Trời Xuân, canh tân thế giới!

      Với Ngài, không có ngày xưa, tháng mới
      Không có hên xui, không có chuyển mùa
      Ngài hằng hữu, tình yêu là mãi mãi
      Cho đời tôi hy vọng một Trời Xuân.

      Nguyên Thiên Thạch



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
TranNam
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 355
Điểm NHIỆT TÌNH : 581
Ngày tham gia : 22/08/2009
Đến từ : HaNoi
Tâm trang : Rối bời

MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyFri Jan 28, 2011 10:34 pm




    Trích dẫn :


    Tôi ở nơi này đang có mùa xuân
    Bạn ở phương xa mong nhớ quê nhà
    Bạn nhớ hoa mai, bánh chưng ngày tết
    Hỏi có xuân chăng trong mắt mẹ già?



    Biết nói sao đây, bài thơ đúng tim mình, đau ơi là đau.

    P.s: Lâu quá không lên diễn đàn, CLCgk thay đổi quá nhiều, về nhà mà như bị đi lạc!! Trang thơ nay màu mỡ quá!



    TranNam




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyFri Jan 28, 2011 10:46 pm




    AFVN đã viết:


    P.s: Lâu quá không lên diễn đàn, CLCgk thay đổi quá nhiều, về nhà mà như bị đi lạc!! Trang thơ nay màu mỡ quá!

    Kỳ này có thêm Thợ thuyền



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch EmptyFri Jan 28, 2011 11:12 pm




    Eaglet đã viết:

    Kỳ này có thêm Thợ thuyền

    THƠ THUYỀN là nhưng ai ta, biết DÂN CHÀI thôi à.



    TTH




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch   MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

MÙA XUÂN ĐÍCH THỰC II- Thơ- Nguyên Thiên Thạch

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters