Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Sudieptutroi

 

 THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Micae Nguyen
Cấp bậc: HỌC VIỆN
Cấp bậc: HỌC VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 30
Điểm NHIỆT TÌNH : 60
Ngày tham gia : 08/01/2011
Đến từ : nguyenchanhtin18121978@yahoo.com.vn
Job/hobbies : TS
Tâm trang : đang iu

THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Vide
Bài gửiTiêu đề: THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn   THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn EmptyWed Jan 12, 2011 7:18 am




      THÈM CHÚA !
      MICAE NGUYỄN
      THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn 37eee927_come_lord_jesus_
      Con thèm một nụ Chúa hôn
      Thèm trong xác thể, cả hồn nhớ nhung
      Con thèm được Chúa ở cùng
      Thèm được yêu Chúa đi chung mỗi ngày
      Thèm được, hồn xác vút bay
      Buông vào tình Chúa, đêm ngày tôn vinh
      Yêu Ngài trong những hy sinh
      Dù bao giới hạn, dù tình gian nan
      Thèm cùng Chúa, bước lên ngàn
      Riêng con với Chúa… muôn vàn yêu đương
      Nở ra một đóa miên trường
      Tỏa hương khắp cõi thiên đường Chúa ơi!
      Tình nào Chúa tỏ rạng ngời
      Một chút hơi thở, muôn đời ta yêu
      Thâu con trong cái hôn nhiều
      Ép vào Thập Giá, trong chiều tím loang
      Nâng con lên chốn huy hoàng
      Tình yêu mầu nhiệm, mở toang… con vào
      Đời con một nụ ngọt ngào
      Thèm được Chúa ngự, biết bao ân tình
      Còn thèm một tấm hồn trinh
      Để nép vào Chúa dâng mình hiến trao
      Chợt lòng nghe những nao nao
      Muôn vàn tia sáng, ánh sao tuyệt vời
      Bờ mi ngấn nước… ai khơi
      Dờn lên thắm biếc nơi nơi tiếng cười
      Yêu Ngài dâng đóa hôn tươi
      Ngọt thơm ngan ngát, cả mười ngón tay
      Thèm được ôm Chúa đêm nay
      Rồi mai con chết, thoả đầy khát khao
      Thèm là cánh én lượn chao
      Con cùng với Chúa đi vào mùa yêu
      Hoàng hôn nắng trải huyền siêu
      Con đi bên Chúa bóng chiều thướt tha.




    Micae Nguyen




Về Đầu Trang Go down
Paul
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN
Paul

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 320
Điểm NHIỆT TÌNH : 491
Ngày tham gia : 15/01/2010
Đến từ : HCMC
Job/hobbies : IT
Tâm trang : Fun

THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn   THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn EmptyWed Jan 12, 2011 5:49 pm




    Đọc bài này xong cũng ... phát thèm!



    Paul




Về Đầu Trang Go down
Micae Nguyen
Cấp bậc: HỌC VIỆN
Cấp bậc: HỌC VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 30
Điểm NHIỆT TÌNH : 60
Ngày tham gia : 08/01/2011
Đến từ : nguyenchanhtin18121978@yahoo.com.vn
Job/hobbies : TS
Tâm trang : đang iu

THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn   THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn EmptyThu Jan 13, 2011 12:44 pm




    cám ơn paul nhiều nha! mình ước mong mọi người trên đất nước này đều THÈM CHUÁ như paul và micae nguyễn! chúc vui.



    Micae Nguyen




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn   THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn EmptyThu Jan 13, 2011 2:04 pm




    PeterLuong Cũng thèm nè! Khao khát cháy bỏng nữa! Cảm ơn MICAE NGUYỄN



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
Xuan9x
TRUNG VIỆN
TRUNG VIỆN
Xuan9x

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 92
Điểm NHIỆT TÌNH : 141
Ngày tham gia : 07/09/2010
Job/hobbies : Student

THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn   THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn EmptyThu Jan 13, 2011 3:27 pm




    Micae làm mình... nóng hết người lên! Chúa của Micae có vị"Ngọt" lịm! thấy thèm ghê đi!



    Xuan9x




Về Đầu Trang Go down
Micae Nguyen
Cấp bậc: HỌC VIỆN
Cấp bậc: HỌC VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 30
Điểm NHIỆT TÌNH : 60
Ngày tham gia : 08/01/2011
Đến từ : nguyenchanhtin18121978@yahoo.com.vn
Job/hobbies : TS
Tâm trang : đang iu

THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn   THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn EmptyFri Jan 14, 2011 12:31 pm




    uh. cám ơn các bạn!
    mình biết mỗi người yêu chúa mỗi kiểu, người thì do sợ nên yêu, người khác thì do nhận được nhiều ơn nên yêu,... nhưng micae nguyễn yêu vì chúa là chúa, yêu chúa vì không thể thiếu chúa, yêu chúa vì được chính chúa dạy cho yêu qua những dấu chỉ của ngài, nên cảm nhận micae nguyễn hơi khang khác mọi người, ước mong chia sẻ với mọi người..... để ai cũng "thèm chúa và ghét chúa" như micae nguyễn vậy! thân chao!



    Micae Nguyen




Về Đầu Trang Go down
cafe phuonglam
Cấp bậc
Cấp bậc


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 154
Điểm NHIỆT TÌNH : 486
Ngày tham gia : 20/01/2011
Job/hobbies : cải mộ

THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn   THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn EmptyMon Jan 24, 2011 4:25 pm




    em cũng thèm chúa rồi ... micae ơi!



    cafe phuonglam




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn   THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

THÈM CHÚA !- Thơ- Micae Nguyễn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters