Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê Sudieptutroi

 

 Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chân Quê
Cấp bậc: TÂN BINH
Cấp bậc: TÂN BINH


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 7
Điểm NHIỆT TÌNH : 21
Ngày tham gia : 11/01/2011
Job/hobbies : Sáng tác

Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê Vide
Bài gửiTiêu đề: Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê   Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê EmptyTue Jan 11, 2011 8:41 pm




      Niềm vui Theo Chúa

      Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê Images420
      Anh em sum họp một nhà
      Bao là tốt đẹp bao là vui tươi
      Chứa chan ân sủng Chúa trời
      Chung tay xây đắp tình người nhân gian

      Hiến dâng đâu để an nhàn
      Học cao hiểu rộng thăng quan phát tài
      Mỗi ngày tu luyện miệt mài
      Noi gương giống Chúa Ngôi Hai cứu đời.

      Luyện tu sống đức vâng lời
      Khó nghèo thanh thoát sáng ngời chứng nhân
      Sống chung nặng nhọc đỡ đần
      Ốm đau chăm sóc ân cần hỏi han.

      Sáu năm chung lớp chung bàn
      Sớt chia sướng khổ gian nan ngọt bùi
      Bên nhau tìm thấy niềm vui
      Xa nhau còn mãi ngậm ngùi nhớ mong.

      Anh em đồng chí hiệp lòng
      Ước mong thánh thiện trinh trong thanh bần
      Tựa nên muối mặn trắng ngần
      Ướp lòng thế giới canh tân nhân trần.

      Trước xa nay hóa ra gần
      Đáp lại tiếng Chúa quây quần nơi đây
      Học theo duy nhất một Thầy
      Giêsu mục tử ắp đầy tình yêu.

      Trở nên giống Chúa thật nhiều
      Hiến thân của lễ toàn thiêu ngọt ngào
      Đức Ông dạy bảo hôm nào
      Nối vô nguồn sáng bám vào Giêsu
      Đó là bí quyết đời tu
      Trung kiên ơn gọi khiêm nhu hiền lành
      Đêm đêm cầu khẩn Trời xanh
      Nài xin tuôn đổ phúc lành muôn dân.

      Chân Quê



    Chân Quê




Về Đầu Trang Go down
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê   Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê EmptyTue Jan 11, 2011 11:06 pm




    Chân Quê mà thơ chẳng quê tí nào! Cảm súc dạt dào văn minh yêu thương!



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
TTH
NGHỊ VIỆN
NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 126
Điểm NHIỆT TÌNH : 210
Ngày tham gia : 31/05/2010
Job/hobbies : Doanh Nhân
Tâm trang : Buồn

Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê   Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê EmptyTue Jan 11, 2011 11:15 pm




    Tôi lười đọc sách nhà đạo lắm, vì tôi thấy không hay, hay tôi chưa cầm trong cuốn sách hay nào, như thơ như này tôi lại đọc! Thanks



    TTH




Về Đầu Trang Go down
Dân Chài
Cấp bậc: Quản Lý
Cấp bậc: Quản Lý


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 354
Điểm NHIỆT TÌNH : 920
Ngày tham gia : 30/12/2010
Đến từ : DanChaiCLCgk@yahoo.com.vn
Job/hobbies : Truyện Ngắn
Tâm trang : So So

Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê   Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê EmptyWed Jan 12, 2011 6:23 am




    Eaglet viết:
    "Chân Quê mà thơ chẳng quê tí nào! Cảm súc dạt dào văn minh yêu thương!"

    Toàn thân chỉ có chân mới quê, những bộ phận khác không quê đâu. haha



    Dân Chài




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê   Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

Niềm Vui Đời Hiến Dâng- Thơ- Chân Quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: (¯`• ♥.*. ♥•´¯) NGHỆ THUẬT SỐNG (¯`•♥.*.♥.´¯) :: TRANG THƠ :: Thơ Công Giáo-
free counters