Micae Nguyen Cấp bậc: HỌC VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 30 Điểm NHIỆT TÌNH : 60 Ngày tham gia : 08/01/2011 Đến từ : nguyenchanhtin18121978@yahoo.com.vn Job/hobbies : TS Tâm trang : đang iu
| Tiêu đề: ghét chúa ! Sun Jan 09, 2011 8:51 pm | |
| | | | | |
GHÉT CHÚA ! MICAE NGUYỄN
Ứ này, sao mà con ghét Chúa thế ! Mới hôm qua con gặp Chúa cơ mà ! Thế sớm nay, khi con còn ngái ngủ Chúa lôi dậy, sao mà chán Chúa thế !
Nhưng mà thôi, đây môi con Chúa à! Chúa cứ cuốn trong vòng tay Chúa nhé Cho môi con run chạm hơi Ngài Thêm tí nữa, sao Chúa dịu dàng thế !
Con còn đây không biến mất Chúa ơi ! Đây hơi con như riết miết men Ngài Từng lời thơm Chúa rót nhỏ vào tai Con hân hoan, nên xích gần tí nữa. Để tình Ngài, con nâng nhẹ hồn con. … … … Ứ này, sao mà … ghét Chúa thế ! Mới sớm nay con gặp Chúa cơ mà !.
(Một chút chia sẻ niềm vui trong đời sống dâng hiến)
| | | | | |
|
Lệ Ngọc NGHỊ VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 139 Điểm NHIỆT TÌNH : 249 Ngày tham gia : 04/03/2010 Job/hobbies : - Tâm trang : Bình thường
| Tiêu đề: Re: ghét chúa ! Mon Jan 10, 2011 1:05 am | |
| | | | | |
Em thích bài này lắm, vì thấy giống giống mình đôi khi. Thanks
| | | | | |
|
Micae Nguyen Cấp bậc: HỌC VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 30 Điểm NHIỆT TÌNH : 60 Ngày tham gia : 08/01/2011 Đến từ : nguyenchanhtin18121978@yahoo.com.vn Job/hobbies : TS Tâm trang : đang iu
| Tiêu đề: Re: ghét chúa ! Thu Jan 13, 2011 6:52 am | |
| | | | | |
uh. đến với chúa micae nguyen luon mang tâm tình gần gũi và thân tình với chúa vì là người ki tô hữu cần phải có đời sống thâm sâu trong tương giao với chúa. và đây chỉ là cách micae nguyen diễn tả sao cho sống động và tâm tình nhất thui! cám ơn LÊ NGỌC nhiều nha!
| | | | | |
|
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ghét chúa ! | |
| | |
|