Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Phục niệm 2_Thao luyện nhẹ nhàng Sudieptutroi

 

 Phục niệm 2_Thao luyện nhẹ nhàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

Phục niệm 2_Thao luyện nhẹ nhàng Vide
Bài gửiTiêu đề: Phục niệm 2_Thao luyện nhẹ nhàng   Phục niệm 2_Thao luyện nhẹ nhàng EmptyWed Jan 05, 2011 9:36 am




      Phục niệm 2_Thao luyện nhẹ nhàng

      Trong Muà Giáng Sinh này, mỗi khi hướng tâm hồn về Chúa Hài Đồng Giêsu, hay khi viếng Hang đá, ta hãy nhớ:

      “Từ nguồn sung mãn của Người,
      tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1, 16).

      Bốn bài thao luyện nhẹ nhàng vừa qua (1. Thiên Chúa luôn trao ban những món quà; 2. Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta; 3. Thiên Chúa làm việc liên tục để tạo dựng và cứu chuộc; và 4. Chia sẻ tình yêu Thiên Chúa) có thể giúp chúng ta hiểu “chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” là gì. Chúng ta có thể dừng lại nơi những tâm tình của các bài thao luyện nhẹ nhàng vừa qua để đào sâu thêm cho thấm thía ý nghĩa của lời khẳng định ấy của thánh Gioan. Đây là cách cầu nguyện mà thánh Inhaxiô, tác giả của phương pháp cầu nguyện linh thao gọi là phục niệm. Phục niệm là trở lại cậu nguyện với đề tài chúng ta vừa cầu nguyện, dừng lại ở những tâm tình những biến cố, mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Giêsu để suy nghĩ, chiêm ngắm cho thật thấu đáo, thấm thía, vì “không phải biết nhiều nhưng cảm nếm nhiều mới làm cho ta no thảo tâm hồn”. Phục niệm cũng là bắt chước Mẹ Maria. “Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết [về Hài Nhi]. Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 18-19).

      Trong tuần nầy có hai điều chúng ta có thể phục niệm: Lễ Chúa Hiển Linh và Việc Kết Thúc Năm Thánh

      Về Lễ Chúa Hiển Linh.

      Ánh sao dẫn đường. “Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mt 2, 10-12)”.

      Suy niệm:
      Ba nhà hiền sĩ Phương Đông hiểu ý nghĩa của ánh sao là dấu chỉ dẫn đường cho họ đến triều bái Đức Vua Do Thái mới sinh. Lễ vật họ dâng tiến Hài Nhi Giêsu thật đẹp, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược, biểu trưng cho vương quyền của Chúa được nhìn nhận không chỉ hạn hẹp trong biên giới Do Thái mà phổ quát cho hết mọi dân trên toàn thế giới. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng cho muôn dân:

      9 “Ngôi Lời là ánh sáng thật,
      ánh sáng đến thế gian
      và chiếu soi mọi người.” (Ga 1,9)

      Tôi có để cho ánh sáng Giêsu dẫn dắt cuộc đời tôi không? Giêsu có thực sự là vua, là Chúa của tôi không? Hay giống như Hêrôđê, tôi để cho những thứ khác (quyền lực, của cải, thú vui, ý riêng) làm chủ, làm Chúa đời tôi?

      Chúa Giêsu không những mong ước chúng ta đón nhận ‘ánh sánh sự sống” (Ga 1,4) mà Ngài đã đem xuống trần gian, nhưng còn muốn chúng ta tỏa sáng. Chúa mời gọi các môn đệ tiếp tục là ánh sáng cho trần gian: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian....Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14-16).

      Đây là một ơn trọng đại: chúng ta được mời gọi tham gia vào chương trình cứu độ của Chúa. Xin Đức Mẹ chỉ cho chúng ta biết cộng tác với Chúa trong từng công việc nhỏ bé tầm thường hằng ngày để chiếu tỏa ánh sánh của Chúa cho mọi người xung quanh hầu làm sáng danh Chúa.


      Kết Thúc Năm Thánh Của Giáo Hội Việt Nam.

      Lễ Hiển Linh ở các giáo xứ là ngày kết thúc năm thánh ở địa phương Và tại Lavang ngày 06/01/2011, toàn thể Giáo Hội Việt Nam long trọng cử hành Lễ Hiển Linh, kết thúc Năm Thánh. Trong dịp nầy chúng ta hãy hồi tâm nhìn lại Năm Thánh của mỗi người.

      Suốt Năm Thánh 2010 vừa qua ( 24.11.2009 – 06.01.2011), biết bao sự kiện lớn nhỏ từ cấp giáo hội toàn quốc, đến cấp giáo phận, đến giáo xứ đã diễn ra trong suốt thời gian ấy, và biết bao ơn toàn xá đã được Mẹ Giáo Hội mở kho tàng để thông ban cho con cái mình.

      Bạn đã được khuyến khích, đã tham dự và đã lãnh nhận nhiều ơn thánh trong Năm Thánh. Vậy mời bạn hãy hồi tân nhìn lại xem bạn đã nhận đực những ơn nào? Bạn thấy mình đã thay đổi được gì, và sẽ cố gắng làm gì để sinh hoa kết trái từ hồng ân của Năm Thánh vừa chất dứt?
      Bạn cần làm gì để cộng tác vào việc xây dựng một Giáo Hội Việt Nam Hiệp Nhất Và Yêu Thương”? Bạn cần phải làm gì để góp phần vào việc xây dựng “một nền văn hóa của sự sống” và một nền “văn minh tình thương” cho xã hội Việt Nam hôm nay?

      Phút Hồi Tâm có thể giúp bạn điều gì trong nổ lực nầy?



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
 

Phục niệm 2_Thao luyện nhẹ nhàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: "(¯`·.º-:¦:-..:. THÔNG TIN.:..-:¦:-º.·´¯)" :: CLC :: PHÚT HỒI TÂM - THAO LUYỆN NHẸ NHÀNG

-
free counters