PetPhuocHung Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 20 Điểm NHIỆT TÌNH : 88 Ngày tham gia : 23/12/2010 Job/hobbies : Sáng tác Tâm trang : Tin Tưởng Vào Chúa Quan Phòng
| Tiêu đề: Truyện Cho Mùa Giáng Sinh 3 Fri Dec 24, 2010 6:56 am | |
| | | | | |
THANH THOÁT Truyện Rất Ngắn
Tiếng đàn người ăn xin nỉ non trên hè phố mùa đông. Người ta qua lại bằng xe nhiều hơn đi bộ nên ít người để ý đến người ăn xin. Sương đêm dầy thêm, bàn tay người ăn xin thêm tê lạnh. Tiếng đàn thưa thớt dần. Một tai nạn xe máy xảy ra, người gây tai nạn bỏ chạy để nạn nhân nằm trên đường. Không có ai dừng lại quan tâm nạn nhân vì người ta sợ bị liên luỵ. Người ăn xin lê bước chân tàn tật nhưng thanh thoát của mình ra dìu nạn nhân vào bên đường. Pet. Nguyễn Phước Hưng
| | | | | |
|
Paul THƯỢNG VIỆN
Giới tính : Tổng số bài gửi : 320 Điểm NHIỆT TÌNH : 491 Ngày tham gia : 15/01/2010 Đến từ : HCMC Job/hobbies : IT Tâm trang : Fun
| Tiêu đề: Re: Truyện Cho Mùa Giáng Sinh 3 Fri Dec 24, 2010 8:28 am | |
| | | | | |
Đọc câu chuyện này xong, cháu nhớ lại. Một vài người đã nói rằng: Thấy tai nạn thì đừng nhúng tay vào kẻo bị làm chứng làm chiếc mất thời gian lắm, làm chứng không rành mạch khéo lại vạ lây! Nghe xong thấy đau lòng quá.
| | | | | |
|