Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
trả lại đồ đã lấy Sudieptutroi

 

 trả lại đồ đã lấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
songlong308
Cấp bậc: TÌM HIỂU
Cấp bậc: TÌM HIỂU


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 1
Điểm NHIỆT TÌNH : 3
Ngày tham gia : 10/12/2010
Job/hobbies : sinh vien

trả lại đồ đã lấy Vide
Bài gửiTiêu đề: trả lại đồ đã lấy   trả lại đồ đã lấy EmptyFri Dec 10, 2010 11:39 am




    Question nếu con lấy của người khác một thứ đồ gì đó,con biết họ nhưng không dám trả vì ngại họ vậy có còn cách naò để trả cho họ không?



    songlong308




Về Đầu Trang Go down
PeterLuong
Admin

Admin
PeterLuong

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 668
Điểm NHIỆT TÌNH : 1851
Ngày tham gia : 17/08/2009
Đến từ : Peterluong80@yahoo.com
Job/hobbies : I Love You Jesus

trả lại đồ đã lấy Vide
Message reputation : 100% (1 vote)
Bài gửiTiêu đề: Re: trả lại đồ đã lấy   trả lại đồ đã lấy EmptyFri Dec 10, 2010 7:51 pm




    songlong308 đã viết:
    Question nếu con lấy của người khác một thứ đồ gì đó,con biết họ nhưng không dám trả vì ngại họ vậy có còn cách naò để trả cho họ không?
    Trộm cắp là chiếm đoạt của gì thuộc về người khác, trái ý chủ của.
    Kinh Thánh kết tội này nhiều nơi khác nhau: "Ngươi không được trộm cắp" (Xh 20,15; Nl 5,19); Mt 19,18; Mc 7,20; 1 Cr 6,10).

    - "Thẩm định trọng tội về tội trộm cắp, các nhà luân lý cho rằng: kể là lỗi nặng, những ai lấy của người khác bằng số tiền người đó làm nuôi sống họ và gia đình họ trong một ngày, tùy theo điều kiện sinh sống của người bị xâm phạm. Nuôi sống đây phải kể lương thực, áo quần nhà ở...số tiền sẽ thay đổi theo điều kiện sinh sống của mỗi cá nhân, và lợi tức khác nhau trong mỗi quốc gia. Nói cách chặt chẽ, số tiền từ 100 đôla trở lên. Tuy nhiên, tại các quốc gia thịnh vượng, số tiền phải lên tới 2, 3 trăm đôla mới kể là tội trọng.

    Lấy trộm mà không mắc tội:
    1- Khi túng thiếu ngặt nghèo.
    "Khi một người gặp trường hợp khẩn thiết, người nghèo đói có quyền lấy từ sự giầu có của kẻ khác cái mà chính họ cần" (GS 69). Khẩn thiết, Ví dụ: Có thể mất mạng, sức khỏe, tự do, tài sản quan trọng mà không thể tự giúp mình.

    Nguyên tắc:
    Để việc lấy trộm thực phẩm hợp pháp cần:
    " Nhu cầu thật cần thiết không lấy thì chết đói, không mong kiếm đâu ra.
    - Chỉ có cách lấy trộm, hỏi hoặc xin thì không ai cho.
    - Người bị lấy trộm không đâm ra túng cực.
    - Chỉ lấy để nuôi sống chứ không xài dư thừa.
    - Nên lấy sau khi tới vay hoặc xin mà không được.

    CÁCH NHẬN BỒI HOÀN.

    Nguyên tắc:

    1- " Người nào đau khổ vì thiệt hại bất công, người đó được nhận bồi thường. Nếu người này đã chết thì bồi thường cho con cháu họ. Nếu là pháp nhân thì bồi thường cho tổ hợp, công ty hay hội của họ, hoặc cho người nghèo, hội bác ái, cho trường công giáo.

    2- " Nếu có thể thì đền của cho chủ có của ấy. Nếu có bất tiện nặng thì được đền bằng tiền, trừ khi chủ không nhận tiền, lúc đó phải đợi giải quyết cách khác.

    3- " Có thể bồi hoàn mà không cho chủ nhân biết, bằng cách tặng chủ nó một món quà, nhưng liệu đừng nhận quà đáp lễ.

    4- " Tôi tớ và công nhân có thể đền bằng cách làm thêm việc cho chủ hoặc làm cách khôn ngoan cẩn thận hơn.

    5- " Bồi hoàn phải làm càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, chủ càng đau khổ hơn, do đó lại phải bồi thêm phần thiệt hại.



    PeterLuong




Về Đầu Trang Go down
http://www.clcgk.forumvi.com
hunghsmn
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
Cấp bậc: VIỆN CHUẨN
hunghsmn

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 21
Điểm NHIỆT TÌNH : 52
Ngày tham gia : 09/11/2009
Đến từ : Nha Trang
Job/hobbies : Job/hobbies
Tâm trang : Vui

trả lại đồ đã lấy Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: trả lại đồ đã lấy   trả lại đồ đã lấy EmptySat Dec 11, 2010 4:31 pm




    Trả lời: Nhờ một ông công an dẫn đi trả đảm bảo không sợ bị đánh.

    Chuyện kể: Năm mình học lớp 12 mình làm cán bộ Đoàn Trường. Mình có mang một đống lý lịch đoàn về nhà để chuẩn bị nhận xét cuối năm. Vậy là tối đó bị nó cũm luôn cà cái túi đựng toàn lý lịch đoàn. Sáng hôm sau phải nhờ đến công an. Thật không ngờ tối hôm sau nó lén trả lại hết không thiếu một quyển nào. Trả lại cũng khổ lắm chứ, phải lén lút, nhà mình lại ở trên lầu phải trèo lên nữa. Vậy là cuối cùng mình chỉ mất có 4 đồng bạc (Hồi đó còn dùng tiền hào, xu). Giờ nghỉ cũng còn thương cho thằng ăm trộm đó. Quăng đại chỗ nào cũng được chứ việc gì phải lén lút mang trả lại. Lỡ lúc lấy không bị bắt, lúc trả bị bắt thì sao.

    Nhân tiện mình đặt vấn đề khác: Thằng A ăn trộm rồi hối hận đang tìm cách trả lại còn thằng B đang lập kế hoạch chuẩn bị ăn trộm thì bạn thương thằng nào hơn? Chắc ai cũng có câu trả lời giống nhau là thương thằng A phải không ? Ấy vậy nhưng pháp luật thì khác à nghen.



    hunghsmn




Về Đầu Trang Go down
http://http:/trekhuyettat.sos-forum.net
Eaglet
FOUNDER

FOUNDER


Tổng số bài gửi : 614
Điểm NHIỆT TÌNH : 1275
Ngày tham gia : 11/08/2009

trả lại đồ đã lấy Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: trả lại đồ đã lấy   trả lại đồ đã lấy EmptySat Dec 11, 2010 5:00 pm




    hunghsmn đã viết:
    Trả lời: Nhờ một ông công an dẫn đi trả đảm bảo không sợ bị đánh.

    Chuyện kể: Năm mình học lớp 12 mình làm cán bộ Đoàn Trường. Mình có mang một đống lý lịch đoàn về nhà để chuẩn bị nhận xét cuối năm. Vậy là tối đó bị nó cũm luôn cà cái túi đựng toàn lý lịch đoàn. Sáng hôm sau phải nhờ đến công an. Thật không ngờ tối hôm sau nó lén trả lại hết không thiếu một quyển nào. Trả lại cũng khổ lắm chứ, phải lén lút, nhà mình lại ở trên lầu phải trèo lên nữa. Vậy là cuối cùng mình chỉ mất có 4 đồng bạc (Hồi đó còn dùng tiền hào, xu). Giờ nghỉ cũng còn thương cho thằng ăm trộm đó. Quăng đại chỗ nào cũng được chứ việc gì phải lén lút mang trả lại. Lỡ lúc lấy không bị bắt, lúc trả bị bắt thì sao.

    Nhân tiện mình đặt vấn đề khác: Thằng A ăn trộm rồi hối hận đang tìm cách trả lại còn thằng B đang lập kế hoạch chuẩn bị ăn trộm thì bạn thương thằng nào hơn? Chắc ai cũng có câu trả lời giống nhau là thương thằng A phải không ? Ấy vậy nhưng pháp luật thì khác à nghen.

    Chú nói rất chuẩn, Tội cho thằng A. Hối hận nhưng vẫn bị xử, xử vì hậu quả của tội là lẽ đương nhiên... Nhưng cũng... tội nghê! Chú cháu mình mà làm luật thì cũng bối rối chú ha!



    Eaglet




Về Đầu Trang Go down
https://clcgk.forumvi.com
CaoTuong
THƯỢNG VIỆN
THƯỢNG VIỆN


Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 338
Điểm NHIỆT TÌNH : 478
Ngày tham gia : 08/09/2009
Đến từ : Singapore
Job/hobbies : Abroad Student

trả lại đồ đã lấy Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: trả lại đồ đã lấy   trả lại đồ đã lấy EmptySat Dec 11, 2010 5:04 pm




    hunghsmn đã viết:
    Trả lời: Nhờ một ông công an dẫn đi trả đảm bảo không sợ bị đánh.

    Chuyện kể: Năm mình học lớp 12 mình làm cán bộ Đoàn Trường. Mình có mang một đống lý lịch đoàn về nhà để chuẩn bị nhận xét cuối năm. Vậy là tối đó bị nó cũm luôn cà cái túi đựng toàn lý lịch đoàn. Sáng hôm sau phải nhờ đến công an. Thật không ngờ tối hôm sau nó lén trả lại hết không thiếu một quyển nào. Trả lại cũng khổ lắm chứ, phải lén lút, nhà mình lại ở trên lầu phải trèo lên nữa....

    Bạn nên nén nút trả theo kế của thằng chôm hồ sơ của Chú Hùng ấy. Hihihi!



    CaoTuong




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




trả lại đồ đã lấy Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: trả lại đồ đã lấy   trả lại đồ đã lấy Empty







    Sponsored content




Về Đầu Trang Go down
 

trả lại đồ đã lấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: °·♥ †HỌC HỎI† ♥·° :: Trang Giáo lý viên-
free counters